Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tus tham khảo nhé, không hay lắm nên xin nhận xét ạ. Cảm ơn.
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương hai chữ thân thương
Cánh đồng hương cỏ còn vương nắng chiều
Quê hương có mái trường yêu
Có con đường vắng mỗi chiều đi qua
Có ngôi nhà lá, vườn cà
Có con sông nhỏ, chiều tà quạnh hiu
Nằm nghe gió thổi liêu xiêu
Bỗng nhiên nghĩ đến cánh diều tuổi thơ
Quê hương như những giấc mơ
Nghe bà kể truyện, đọc thơ ngày hè
Đình làng tôi có lũy tre
Lao xao tiếng lá, tiếng ve hạ về
Bình yên một buổi chiều quê
Khói đồng lan tỏa chiều về vắng tanh
Quê hương như một bức tranh
Vách tre mái lá, ngát xanh cánh đồng
Hàng tre, bếp lửa, khói hồng
Thơm mùi hương lúa, Tiên Ông, hoa Bầu
Giúp cha ngồi nhổ tóc sâu
Nhớ thương một thuở, lâu lâu nhắc về.
#Sẵn
#Louis Selina
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
CÂU HỎI MỚI NHẤT
giúp mình với mình đang cần gấp ạ!!
Bài 4*: Khánh có 20 viên bi, Bảo có 31 viên bi, Nam có số bi ít hơn trung bình cộng của cả 3 bạn là 5 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?
Hãy giải cho tôi câu 5b
cho hình chóp S.ABCD
0
434
0
Hay nha.