Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mưa
Bỗng nhiên trời sầm tối
Trời bắt đầu nhiều mây
Gió lạnh từ đâu tới
Làm lay động hàng cây.
Những giọt mưa bay bay
Xuyên qua những tán cây
Người bắt đầu vội vã
Chim bắt đầu hối hả.
Hàng cổ thụ trao nghiêng
Trước hạt mưa rơi xiên
Trời cứ mưa liên miên
Chẳng biết bao giờ dừng.
Mặt Trời dần ló dạng
Xua tan áng mây đen
Mặt Trời như là mẹ
Chiếu sáng cho đứa con.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Thơ 4 chữ
NGÀY MÙA QUÊ EM
-
Quê em đẹp lắm
Đồng lúa xanh xanh
Mương nước lượn quanh
Cá tôm nhảy múa
-
Đến mùa gặt lúa
Vàng óng trĩu bông
Chim hót đầy đồng
Làng quê rộn rã
-
Bao nhiêu vất vả
Như tan biến đi
Hạnh phúc là khi
Mùa màng thắng lợi.
-
Thơ 5 chữ
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI
-
Tiếng ve thôi ngân nga
Hoa phượng ngừng nở đỏ
Sân trường thêm rộn rã
Đón mùa thu hiền hoà.
-
Bảng đen chờ ngày mới
Trống trường giục giã vang
Bước chân trong nắng vàng
Áo trắng bay phấp phới
-
Tiếng trống trường vang xa
Bảng đen lời thầy dạy
Niềm vui đang trỗi dậy
Chắp cánh bao ước mơ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin