

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Liên hệ tâm trạng:
-Lão Hạc
- Chị Dậu
- Nhuận Thổ
Liên hệ lòng yêu nước:
- Câu thơ liên hệ:
1.Nhà tan cửa nát cũng ừ
Đánh thằng giặc Pháp cực chừ sướng sau.
2. Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
( Đỗ Trung Quân)
HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
các bài có thể liên hệ với bãi Làng - Kim Lân(Lòng yêu nước):
-"Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan, đừng rời lưng mẹ
Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng
Thằng Mĩ đuổi ta phải rời con suối
Anh trai cầm súng, chị gái cầm chông
Mẹ địu em đi để giành trận cuối
Từ trên lưng mẹ, em đến chiến trường
Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn.
Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi
Mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước
Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ
Mai sau con lớn làm người Tự do..."
-Nguyễn Khoa Điềm-
-.....(vv)......
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin