

tìm cho mình 1 bài thơ liên quan đến trường học, tuổi học trò , thể thơ tự do , có tên tác giả
mình cần gấp , thực sự ko tìm đc trên mạng
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Em tham khảo bài thơ:
MÙA HẠ MỚI
Xuân Quỳnh
Những trang sách suốt một đời đi học
Đến bây giờ mới hiểu hết buồn vui
Cái màu mực tím những ngày xưa ấy
Cứ nhạt dần, nhạt dần... theo năm tháng trôi.
Mùa hạ đến với những chùm phượng vĩ
Rực cháy trên đầu như những đốm lửa xanh
Tiếng ve kêu sao mà tha thiết thế
Gọi những bâng khuâng, gọi những ngọt lành.
Những người bạn ngày xưa giờ mỗi đứa một phương
Có đứa thành danh, có đứa còn lận đận
Nhưng mỗi khi nhắc về những ngày xưa thân cận
Lòng lại thấy bồi hồi như vừa mới chia xa...
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Tuổi học trò
Tác giả: Minh Anh
Sân trường sáng nay nắng nhẹ
Hàng cây bàng đứng lặng nghe gió kể chuyện xưa
Tiếng trống vang lên
Đánh thức cả những giấc mơ còn dang dở.
Chúng tôi ngồi bên nhau
Chia nhau từng trang vở
Có khi là tiếng cười rộn rã
Có lúc lại lặng im vì một bài toán khó.
Bảng đen, phấn trắng
Vẽ nên bao ước mơ chưa kịp gọi tên
Những con chữ cứ lớn dần
Theo năm tháng tuổi thơ.
Một ngày nào đó
Chúng tôi sẽ rời xa mái trường này
Mang theo trong tim
Một thời áo trắng không thể quay lại.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin