

Xin mẫu bài thơ tự do (viết bởi học sinh, dưới 20 dòng) để tham khảo ạ, mih đang muốn viết về chủ đề quê hương mà bí từ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Quê hương trong mắt tôi
`.`
Quê hương tôi có gì đâu
Chỉ có con đê dài hun hút
Nơi tôi chạy rong những buổi chiều tắt nắng
Thả cánh diều xanh biếc phía chân trời.
`---`
Mùi rơm rạ nồng nồng sau vụ gặt
Tiếng kẽo kẹt võng đưa trưa nắng gắt
Dòng sông nhỏ vỗ về bờ cát trắng
Ôm vào lòng bao kỷ niệm tuổi thơ.
`---`
Chảng cần xa hoa, chẳng cần lộng lẫy
Quê hương là nơi bình yên nhất
Đi đâu xa cũng muốn nhanh chân bước
Trở về nhà, ăn bát cơm mẹ nấu thơm nồng.
`#m3obe00`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Quê hương trong em
Quê hương là con đường đất nhỏ
Chiều mưa lấm lem gót chân em
Là cánh đồng láu thơm mùi nắng
Gió thổi dài qua những triền đê.
Quê hương là tiếng mẹ gọi
Vang từ hiên nhà mỗi buổi hoàng hôn
Là bữa cơm giản dị
Có canh rau và tiếng cười ấm áp.
Em lớn lên từ dòng sông ấy
Từ bóng nước trong veo in bóng mây trời
Từ những màu hoa phượng đỏ
Cháy rực cả một góc tuổi thơ.
Dù mai này đi xa Qua bao con đường rộng lớn Em vẫn nhớ Một miền quê bình yên trong tim mình.Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
655
2193
710
thông cảm
514
1042
392
OK chị
655
2193
710
sao chị bt > cj đoán th
514
1042
392
:)
655
2193
710
Em bị mẹ gánh rùi > tội v :)) , th hẹn bữa nào rảnh gặp nhau nch tiếp nhen
514
1042
392
Chúc chin ngủ ngôn nha
514
1042
392
Tam bt
655
2193
710
oke chúc e ngủ ngon pp