

Viết bài thơ tự do về tình yêu tuổi học trò ( 8-10 dòng)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trong lá xuân xanh xanh
Từng nét bút mỏng manh
Trải dài trên nền giấy
Mang tên " tuổi học trò mây xanh "`.`
`-`
Có ánh mắt khẽ chạm
Cứ ngỡ là giấc mơ
Ôi tuổi thơ trong trẻo
Dấu trên mọi nẻo đường`.`
`-`
Mái trường tuy nhỏ nhoi
Nhưng chất chứa bao lời
Yêu thương còn vụng dại
Theo ta suốt một đời`.`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
`-` Bai thơ :
Góc sân trường nắng đọng những bâng khuâng
Tà áo trắng bay ngang , lời chưa ngỏ
Ngăn bàn cũ dấu bài thơ viết dở
Tên một người lại nằm giữa trang thư .
`-`
Tình yêu đầu mây trắng nhẹ như ru
Chưa dám nắm tay , chỉ nhìn nhau thầm lặng
Để mai này giữa dòng đời xa vắng
Vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ tuổi 15
`NDM`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
363
5173
677
ck ơi hqua có chuyện chi rk.?
323
356
795
ti ranh ck ke cho nha vo
363
5173
677
oke ck