

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Con đứng lặng trước làn hương khói tỏa
Dáng ông ngồi bảng lảng phía xa xôi.
Góc hiên xưa nay vắng bóng ông rồi
Cây gậy trúc cũng nằm im nệm bụi.
Con nhớ lắm bàn tay già thô ráp
Dắt con đi qua con dốc cuộc đời.
Câu chuyện cổ ông kể chẳng dứt lời
Nay khép lại giữa màu tang trắng xóa.
Ông đi nhé, về chân trời mây lạ
Chẳng còn đau, chẳng còn nỗi muộn phiền,
Để lại đây một khoảng trống không tên
Và nỗi nhớ... cứ trôi hoài năm tháng.
#leedlink. vote 5 sao với ạ, cmon nhìu
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin