

Con đâu dám nghĩ rằng mẹ đã dối lừa con
Khi mẹ kể con nghe bao nhiêu chuyện
Con cứ thế lớn lên và cứ tưởng
Cuộc đời xưa làm gì có khổ đau
Đã có dây trầu thì hẳn có thân cau
Cây khế sinh quả vàng, cứu người nghèo đói
Chuột thổi kèn rước mèo đi dự hội
Con cóc xù xì thành cô gái xinh tươi
Con đã tin những điều ấy bao năm trời
Sống cứ ngơ ngơ, ngác ngác
Nếu cuộc đời không dạy con bằng sự thực nghiêm khắc
Thì chắc con không thành con hôm nay…
Mẹ ơi, con đã có nhiều ngày
Đi dọc nỗi buồn đau xưa của mẹ
Con dần hiểu vì sao mẹ cực khổ thế
Mà chuyện kể, lời ru, chỉ có ngọt ngào
Con đã đi nhiều miền quê xa
Càng đi, càng thương mẹ nhiều lắm
Con dần hiểu
Nếu mẹ chỉ dạy con những sự thực cay đắng
Thì chắc con cũng không thành con hôm nay…
(…)
(Trần Nhuận Minh, Thơ, Tuyển tập tác phẩm 1960 – 2003, NXB Văn học, Hà Nội )
Câu 9. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tương phản, đối lập trong khổ thơ thứ 4?
Câu 10. Sau khi đọc văn bản, anh (chị) rút ra được bài học gì ý nghĩa nhất? Vì sao? Hãy trả lời bằng một đoạn văn 150 chữ.
Bảng tin
