

Đọc văn bản sau :
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.
Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?
(Hoa cỏ may, Xuân Quỳnh, Nguồn thivien.net)
Viết đoạn văn ngắn (5-7 câu) trình bày cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp tâm hồn nhân vật trữ tình trong bài thơ.
Bảng tin