

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: CÂY BÀNG
Cứ vào mùa đông
Gió về rét buốt
Cây bàng trụi trơ
Lá cành rụng hết
Chắc là nó rét!
Khi vào mùa nóng
Tán lá xoè ra
Như cái ô to
Đang làm bóng mát
Bóng bàng tròn lắm
Tròn như cái nong
Em ngồi vào trong
Mát ơi là mát!
A bàng tốt lắm
Bàng che cho em
Nhưng ai che bàng
Cho bàng khỏi nắng!
Xuân Quỳnh
Câu 1 : Hãy tìm những chi tiết miêu tả cây bàng trong bài thơ .
Câu 2 : Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh , nhân hoá được sử dụng trong bài thơ .
Câu 3 : Nêu cảm nhận của em về tình cảm của bạn nhỏ dành cho cây bàng trong bài thơ . Câu 4 : Hãy viết 1 đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ "Cây bàng" của Xuân Quỳnh .
Bảng tin