

TRỒNG RỪNG
(1) Có người trồng cây
không đợi đến tay mình hái quả
Có người trồng cây trên sỏi đá
Tính chặng đường
không được hưởng bóng râm.
(2) Người lính biên phòng
Trồng cây trên đồi đất đỏ
Mơ ước mùa sau chim về làm tổ
Rộn ràng chim múa chim ca.
Cô gái Thái đi chợ về
Trưa nắng đường xa
Đếm từng gốc cây-nhớ từng anh bộ đội.
Mới về phép hôm nào
Con nhỏ bên đường vẫy gọi!
Tay con là một chồi non
Giữa mùa nắng mới
nảy lộc đâm cành
Anh tính tuổi con mình
tuổi cây làm một.
Lá xanh vờn bóng nước
Trùm tình thương trên khắp mái đầu
Con lớn lên!
muốn bắc nhịp cầu
Nhớ đẵn gốc này con nhé,
Em muốn xây công viên,
Em muốn xây vườn trẻ
Nhớ về đây xẻ gỗ cất nhà
Một tia nắng vụt qua
Đọng giữa một ngôi sao
chảy dài trên má
Anh lại trồng cây
cho con hái quả
Cho vạn đời được hưởng bóng râm
(Phan Sĩ Đản, thơ tạp chí văn nghệ quân đội, NXB Quân đội, 1981, tr.18-19)
A.ĐỌC HIỂU
Câu 1: Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2: Trong phần (1) của bài thơ, người trồng cây không chờ đợi nhận về những gì?
Câu 3: Bài thơ “Trồng rừng” có thể được xếp vào những đề tài nào?
Câu 4: Chỉ ra BPTT được sử dụng trong dòng thơ: Tay con là một chồi non.
Câu 5: Em hiểu nội dung ba dòng thơ sau như thế nào?:
“Cô gái Thái đi chợ về
Trưa nắng đường xa
Đếm từng gốc cây-nhớ từng anh bộ đội.”
Câu 6: Từ mối quan hệ giữa người trồng cây và người hái quả trong bài thơ trên, em hãy trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ mình với các thế hệ đi trước và thế hệ mai sau (7-10 dòng)
Bảng tin