

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Cỏ May của tác giả Bình Nguyên Trang:
Dọc mé chiều đi suốt bờ cỏ may
Cỏ may trắng ngủ miền cả gió
Con cào cào xanh hiền lành bé nhỏ
Rong chơi một mình
Nằm gửi mắt luồn trong sắc cỏ
Mỏng cánh chuồn dạo nhạc giữa vùng hoang
Vàng sắc nắng, trắng màu hoa và gió
Heo may mùa cỏ may có thể ta nhầm em là mây
Lang thang hDọc mé chiều đi suốt bờ cỏ may
Cỏ may trắng ngủ miền cả gió
Con cào cào xanh hiền lành bé nhỏ
Rong chơi một mình
Nằm gửi mắt luồn trong sắc cỏ
Mỏng cánh chuồn dạo nhạc giữa vùng hoang
Vàng sắc nắng, trắng màu hoa và gió
Heo may mùa cỏ may có thể ta nhầm em là mây
Lang thang hoài đến đây thì lạc lối
Em thánh thiện và ta tóc rối
Vương chân người, ta may hay em may
Đa mang hóa gầy cả mắt nhớ
Gió vô tình đừng phải gió vô tâm
Để xơ xác áo em, mà dịu dàng bứt lá
Hay là em duyên thầm
Thôi ta về làm khách đợi mùa sau
Heo may sang cỏ ngập đường ta lạc lối
Ta sẽ làm chú cào cào xanh gối đầu lên vùng em mà
Để giữ riêng mình một góc nhỏ mùa thuoài đến đây thì lạc lối
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Viết đoạn văn khoảng 200 chữ ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Cỏ May của tác giả Bình Nguyên Trang:
Dọc mé chiều đi suốt bờ cỏ may
Cỏ may trắng ngủ miền cả gió
Con cào cào xanh hiền lành bé nhỏ
Rong chơi một mình
Nằm gửi mắt luồn trong sắc cỏ
Mỏng cánh chuồn dạo nhạc giữa vùng hoang
Vàng sắc nắng, trắng màu hoa và gió
Heo may mùa cỏ may có thể ta nhầm em là mây
Lang thang hoài đến đây thì lạc lối
Em thánh thiện và ta tóc rối
Vương chân người, ta may hay em may
Đa mang hóa gầy cả mắt nhớ
Gió vô tình đừng phải gió vô tâm
Để xơ xác áo em, mà dịu dàng bứt lá
Hay là em duyên thầm
Thôi ta về làm khách đợi mùa sau
Heo may sang cỏ ngập đường ta lạc lối
Ta sẽ làm chú cào cào xanh gối đầu lên vùng em mà
Để giữ riêng mình một góc nhỏ mùa thuoài đến đây thì lạc lối
Áng thơ "Cỏ May" của thi sĩ Bình Nguyên Trang đã mở ra trước mắt tôi một miền đồng quê nhẹ như mơ, nơi gió, nắng, hoa và cỏ hòa vào nhau thành một bản nhạc dịu êm. Hình ảnh "cỏ may trắng ngủ miền cả gió" hay "con cào cào xanh hiền lành bé nhỏ" khiến tôi thấy mình như đang bước chậm giữa bờ cỏ, để mặc nắng vàng hong tóc và heo may khẽ lùa qua áo.Cỏ may trắng, cào cào xanh, cánh chuồn mỏng - tất cả đều nhỏ bé nhưng lại thấm đẫm hồn quê và hơi thở của đồng nội.Cái tinh khôi, trong trẻo của cỏ may gợi nhớ đến những rung động đầu đời ,cái rung động mong manh, e ấp mà lại bám chặt vào tim.Giữa sắc vàng của nắng, sắc trắng của hoa và làn gió heo may, tôi như thấy mình cũng hóa thành một kẻ lữ khách lang thang, để rồi vô tình vương lại sợi cỏ may nơi gấu áo. Cái "vương" ấy không chỉ là sợi cỏ vương lại ở chân người, mà nó còn là một sợi tình, sợi nhớ, sợi thương nhẹ như mây nhưng vương , như bám chặt vào lòng người. Thơ của Bình Nguyên Trang không ồn ào mà khẽ khàng, khiến người đọc ngỡ như nghe tiếng gió thì thầm và cảm được sự thánh thiện mong manh của một tâm hồn. Lời thơ có chút đùa nghịch, chút khắc khoải, như khi tác giả tự hỏi chính mình rồi để người đọc cũng ngấm ngầm tự hỏi "ta may hay em may", rồi lại hóa thành nỗi nhớ "đa mang hóa gầy cả mắt nhớ". Đọc đến cuối, tôi bỗng thấy thương cái "góc nhỏ mùa thu" mà nhân vật trữ tình muốn giữ lại,đơn giản là vì nó không chỉ là cỏ may, là gió heo may, mà nó còn là một miền ký ức và cảm xúc đẹp đến mức người ta nguyện lạc lối mãi ở đó. Khép trang thơ, tôi vẫn còn vương vấn cái duyên thầm của cỏ may ,cái duyên của loài hoa dẫu nhỏ bé nhưng đủ níu bước chân người giữa mùa thu man mác
#tranthy2k9##trngathy#
∞HỌC TỐT∞
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
1294
19305
1445
Mời bạn tham khảo , cần thêm j thì hỏi tớ nhé!