

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
trời xanh trong xanh phảng phất ánh nắng vàng
gió khẽ động, hòa cùng tiếng chim ca
bên bờ nắng, ta thấy hồn thi sĩ
hỏi nắng vàng, mê muội nàng cớ chi?
bên nắng khẽ, vọng lại tiếng chim kêu
tiếng chim khẽ, lay động lòng thi sĩ
ánh sáng chiếu, khẽ qua khung cửa sổ
cho chàng biếtm đó là cớ chi
hiệp vần chân-cách (sĩ-chi) và chân-liền (vàng-ca)
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Hoa phượng đỏ nghiêng nghiêng nơi góc trường
Lá bàng rụng khẽ rơi trong vấn vương
Tiếng ve hát bản tình ca mùa cũ
Áo trắng bay lưu luyến giữa con đường
Giờ ra chơi còn vang trong trí nhớ
Nụ cười ai e ấp những vần thơ
Lưu bút cũ nằm yên trong ngăn tủ
Tháng năm nào ta đã viết mộng mơ
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin