

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Những lời yêu thương con xin gửi mẹ
Cả một đời lặng lẽ nhưng gian lao
Yêu sao cho hết những lần trăn trở
Tấm lưng gầy che chở biết dường nào.
Mẹ chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ
Dõi theo con từng bước giữa cuộc đời
Mẹ là chỗ dựa tinh thần cho con
Là ánh đèn thắp sáng những chân trời.
Ngôn từ chẳng thể nào bày tỏ hết
Ơn nghĩa này con khắc cốt ghi tâm
Chỉ mong mẹ tháng ngày luôn mạnh khỏe
Để con được mãi gần bên mẹ hiền.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin