1
0
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
3192
4412
Em tham khảo câu trả lời của chị nhé :
a) Dêm nay con ngủ giấc tròn me là ngọn gió của con suốt đời
b) Chiếc thuyền tưa hồ môt tay võ sĩ can trường giơ ức ra chiu đấm,vẫn lao mình tới
c)Dãy núi đá vôi kia ngồi suy tư trầm mắc như môt cụ già mãn chiều xế bóng.
- Kiểu so sánh trong câu văn a là so sánh mẹ với ngọn gió, câu b là so sánh chiếc thuyền với một tay võ sĩ can trường, câu c là so sánh dãy núi đá vôi với cụ già
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin