Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
80
46
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
2970
3658
*Cái cò lặn lội bờ ao
Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng
Chú tôi hay tửu hay tăm,
Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh
*Đồn rằng quan tướng có danh
Cưỡi ngựa một mình,chẳng phải vịn ai
.Vua khen nói: 'thế mới tài',
Ban cho cái áo với hai đồng tiền.
Đánh giặc thì chạy tước tiên
Xông vào trận tiền lấy khố giặc ra
Giặc sợ, giặc chạy về nhà
Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin