

Học tập nhà thơ Nguyễn Lâm Thắng, hãy sáng tác một bài thơ khoảng 8 dòng về mùa hè.
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Giải thích các bước giải:
Nắng mùa hè
Chuồn chuồn thấy nắng bay cao
Gà con trốn nắng,chạy vào bóng cây
Nắng hè nóng lắm đây
Đi đâu cũng phải đội ngay mũ vào
Trời cao yên cao yên bình biết bao
Đâu đâu gió thổi mát lành
Nắng vui ánh vằng đẹp biết bao
Sang dậy đẹp biết bao
Bình minh chào đón bằng những tia nắng vằng
Trời đâu chả đẹp biết bao.
`Tác giả khac thien`
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Mùa hè gọi nắng lên vai
Chuồn chuồn bay thấp – trời mai có mưa
Gió về nhón gót như thưa
Phượng hồng bỗng đỏ giữa trưa học trò
Tiếng ve râm ran đầu ngõ
Bé con chân trần đuổi gió ven sông
Kem tan chảy ngọt trên lòng
Mùa hè hát khẽ, mênh mông tuổi hồng.
-----------
K hay = report ạ.
$*$ ` *** ` ` @ ` $Quyn$ ` @ ` ` *** ` $*$
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
82
1358
39
thanks
32
1828
12
hơi lặp chữ biết bao
82
1358
39
cho milk hn đk ko ạ
32
1828
12
rồi nhé
82
1358
39
thanks ạ