Làm một bài thơ bảy chữ thể hiện cảm xúc về một sự vật hoặc hiện tượng nào đó trong cuộc sống (khoảng 8 dòng ko chép mạng ạ)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#EA$
TÌNH NGƯỜI
Cuộc sống vốn nghiệt ngã là vậy
Sao ta không dịu dàng với nhau ?
Khi nắng tắt sau màn đêm lạnh giá
Khi bão giông cuốn phẳng niềm đau ...
__________________
Mang phép màu đến với người khác
Cũng chính là cách cứu rỗi mình
Yêu thương như ngọn đèn không tắt
Soi lối đi qua kiếp phù sinh ...
___________________
`star` Thông điệp :
`⇒` Khuyến khích bạn đọc cần phải biết sống tử tế, sống có tình yêu thương, sự đồng cảm, sẻ chia với mọi người xung quanh.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
// Tham khảo //
Kẻ lãng ngồi nhìn ra khung cửa,
Ngắm khách ngao du trên yên ngựa
Tựa người nhớ lại chuyện đương cũ
Một thuở bình minh đã tựa xưa;
Năm tháng tinh lặng mà trôi đưa
Cố nhân năm ấy đã về chưa?
Đôi uyên ương cũ từng chia ngả
Đọng nỗi sầu vương tựa lá thưa.
`-` Bài thơ thể hiện cảm xúc về hiện tượng thời gian chảy trôi và sự vô thường của vạn vật, về nỗi nhớ người xưa cũ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin