Đọc văn bản sau:
HOA VÀNG MÙA THU
Bình Nguyên Trang
Lũ sẻ đồng tíu tít giục nhau đi
Thắp nắng ngọt cho ngày vàng thêm mãi
Thăm thẳm trời xanh, ngút ngàn bến bãi
Con đò bình yên nghe sóng giữa dòng trôi.
Mùa chín dần trên trái bưởi xinh tươi
Nghe rộn rã bầy ong đi tìm mật
Vàng ở trên trời và vàng ở dưới đất
Cúc bồi hồi khép cánh tinh khôi.
Loài hoa khiêm nhường đã thắm lòng tôi
Thuở chân đất mùa thu đến lớp
Vương bâng quơ trên sắc áo hoa vàng
Mơ ngọt ngào dép mới, cặp xinh.
Ta không quên bài hát tuổi thơ mình
Có hoa cúc như mặt trời mới thức
Lũ sẻ đồng gọi mùa thu đi học
Ngơ ngẩn buồn như nước giữa dòng sông.
(Trích trong Tập thơ “Bài hát ngày trở về”-
NXB Văn học, năm 2024)
Chú thích: Bình Nguyên Trang tên thật là Vũ Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1977. Bình
Nguyên Trang là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam. Chị là tác giả của nhiều tập thơ,
truyện ngắn, tản văn... Thơ Bình Nguyên Trang giàu nữ tính, đầy xúc cảm, đôi khi man
mác nỗi buồn, gửi gắm những hoài niệm xa xôi, bày tỏ suy ngẫm trăn trở về tình yêu, về
cõi người...
Thực hiện yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của văn bản.
Câu 2 (0,5 điểm). Xác định cảm hứng chủ đạo của văn bản.
Câu 3 (1,0 điểm). Nhận xét về bức tranh thiên nhiên mùa thu được miêu trong khổ thơ
đầu của văn bản.
Câu 4 (1,0 điểm). Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ:
Ta không quên bài hát tuổi thơ mình
Có hoa cúc như mặt trời mới thức
Câu 5 (1,0 điểm). Nêu những thông điệp được tác giả gửi gắm qua văn bản trên
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin