

Làm bài văn phân tích tác phẩm văn học bạn đến chơi nhà.
"Đã bấy lâu nay bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra cây, cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa
Đầu trò tiếp khách, trầu không có"
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bài thơ thể hiện tình bạn chân thành, mộc mạc. Dù nhà nghèo, không có gì tiếp đãi ao sâu, vườn trống, trầu cũng không, tác giả vẫn vui mừng khi bạn đến thăm. Cách nói hài hước, tự nhiên cho thấy tình cảm gắn bó, không vụ lợi. Qua đó, Nguyễn Khuyến đề cao tình bạn giản dị, trong sáng, không cần vật chất.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin