tả bài thơ mình tự làm hay nha
ai hay mik vote đầy đủ ko dùng cct3 hay chatgot
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tả mẹ
Năm nay mẹ đã già
Tóc mẹ trắng bạc phơ
Lưng còng đi lỏm khỏm
Mẹ ngày một thấp hơn
Nhưng vẫn luôn khỏe khoắn
Vẫn đi làm như xưa
Ngày con còn bé nhỏ
Mẹ dạy em thứ hay
Phải biết làm con tốt
Để báo đáp gia đình
Nay con đã lớn rồi
Con làm theo mẹ dạy
Để báo đáp gia đình
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Đáp án:
Sáng nay nở đóa tường vi,
Chợt thấy lòng mình cũng dịu đi
Gió khẽ lay cành trúc la đà,
An nhiên tự tại chẳng thiết tha
Một chén trà thơm buổi sớm mai,
Thấy đời nhẹ gánh chẳng u hoài.
Cây xanh bóng mát trưa hè,
Giấc ngủ an lành chẳng lo toan.
Hoa dại ven đường khoe sắc thắm,
Cuộc đời vẫn đẹp đến nao lòng
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin