

Viết đoạn văn khoảng 200 chữ phân tích hình ảnh con đường Trường Sơn qua cảm nhận của nhân vật Tôi trong hai khổ thơ sau :
Ai hành quân qua đây?
Đất vẫn in mòn lối cũ
Ai dừng chân nơi đây
Đá vẫn nguyên hình bếp lửa
Đồng chí nào chia tay nơi đây?
Ngã ba rừng hoang lá đầy
Ôi những con đường chỉ một lần qua
Hai mươi năm biết ai còn nhớ
Nhưng từ đó cây hoang rừng già
Thương mãi đàn con gian khổ
Đất nhớ chân người thiết tha
( Tôi đi trên những con đường rừng cũ - Hoàng Phủ Ngọc Tường )
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin