

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Một thoát tuổi thơ đã vụt qua
Theo từng làn gió từng gợn mây
Nhớ lại một thời tuổi thơ cũ
Bây giờ đã qua mấy mùa hè.
Nhớ trong kí ức đã chôn vùi
Lấy lại tuổi thơ đã mất đi
Nhớ một xưa trốn tìm trên cây
Để cả chiều tìm mãi không ra.
Ôi ngày xưa đó thật huy hoàng
Mà bây giờ ta lại bẵng quên nó
Như thời gian sẽ không quay lại
Trên giấy mực vần thơ người thi nhân
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
54
915
52
...
18
1301
51
Sao
54
915
52
k sao cả ^^
18
1301
51
Uh
92
2210
211
hnay sn em nè
18
1301
51
V hả
18
1301
51
Chúc mừng sn em nha snvv
92
2210
211
dạ em cammon