Mắt Ai Cất Cả Trời Xanh
Chiều nghiêng nắng đổ bên thềm,
Gió ru kỷ niệm êm đềm ngày xưa.
Anh về đứng giữa cơn mưa,
Lặng nghe tim gọi tên người thật lâu...
Tình yêu chẳng nói bằng câu,
Mà qua ánh mắt – qua màu trời xanh.
Tay cầm tay giữa mong manh,
Cũng thành vững chãi như cành gạo xuân.
Nếu một mai lỡ cách lần,
Xin đừng quên nhé – ta từng yêu nhau.
Tình Đầu Gửi Gió Bay Xa
Ngày em đến, nắng vừa lên,
Hồn anh lạc giữa êm đềm mắt thơ.
Lần đầu ngẩn ngơ làm thơ,
Viết tên em giữa giấc mơ tuổi hồng.
Tình đầu như gió ngoài sông,
Chạm tim một chút… rồi không quay về.
Dẫu cho xa ngái sơn khê,
Trong anh – em vẫn là thề ban sơ.
Tình Đầu Đẹp Như Mơ
Em cười trong nắng đầu xuân,
Anh ngơ ngẩn dõi theo chân dịu dàng.
Tình đầu chẳng chút hoang mang,
Tay trong tay bước nhẹ ngang tháng ngày.
Hái hoa em cài tóc mây,
Gió ru câu hát đắm say tuổi hồng.
Tình đầu đâu chỉ là không,
Mà là duyên đẹp, là lòng thiết tha.
3 Bài thơ trên do ai sáng tác?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
không có tác giả
trong các tuyển tập thơ hoặc văn học Việt Nam
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
134
4827
67
đúng gòi đó bn, thơ mình sáng tác mà
13
536
3
haha
134
4827
67
thơ tớ viết có hay ko ạ?, cho mik xin lời phê để lần sau sáng tác hay hơn