

Hãy sáng tác ra 1 bài thơ ngắn về bảo vệ môi trường và đặt tên cho bài đó
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Tên bài thơ: Trái Đất Xanh Tươi
Trái Đất là ngôi nhà,
Chúng ta cùng chăm quá,
Trồng cây xanh bốn mùa,
Cho chim muông làm tổ.
Đừng vứt rác bừa bãi,
Biển sông sẽ kêu ai?
Gió sẽ buồn, mây khóc,
Trái Đất buồn theo mãi.
Hãy giữ gìn sạch sẽ,
Bằng hành động nhỏ thôi:
Tắt điện khi ra khỏi,
Nhặt rác dù chẳng ai!
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Giữ lấy màu xanh
Gió chiều lặng lẽ bay qua,
Lá rơi rơi khe khẽ trước nhà tôi thôi.
Sông xưa nước chảy êm trôi,
Giờ rác đầy biển, chẳng vui như ngày.
Trẻ con chẳng dám tắm ngay,
Vì sợ nước bẩn lấp đầy mắt trong.
Trời xanh mà hóa mênh mông,
Khói xe, khói rác làm lòng ngổn ngang.
Tôi mong mỗi sớm bình an,
Người trồng cây mới, rác mang đi rồi.
Mỗi tay góp sức cho đời,
Giữ xanh ở lại, kẻo mai chẳng còn.
`@` minhthu3926
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin