Viết bài văn phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ "Đôi bàn tay mẹ" của nhà thơ Trờng Trọng Nghĩa
Cầm tay mẹ đưa lên mũi
Con nghe mùi bùn non những ngày mẹ cấy đồng sâu ruộng cạn
Có mùi khét nắng những buổi trưa đổ lửa
Và mùi hoa bưởi thoang thoảng mẹ gội đầu lúc chiều hôm
Có mùi tanh nồng của những con sặc con rô mẹ bắt ngoài đồng
Có hương gạo mới trên bếp hồng mỗi tối
Có mùi khói nồng nàn rơm rạ
Và mùi dầu phong thấp mẹ xoa mỗi đêm…
Bàn tay có ngón vắn, ngón dài
Nhưng tình thương mẹ dành cho đứa nào cũng vậy
Đôi bàn tay suốt đời lam lũ
Suốt một đời mẹ chẳng đi đâu
Chỉ quanh quẩn, xóm làng ruộng rẫy…
(Trơng Trọng Nghĩa, Những mảnh ghép không logic, NXB Văn nghệ, Hội Văn học nghệ thuật Tiền Giang, 2006,tr.41-42)
* Chú thích:
- Con sặc: cá nước ngọt có hình thuôn và dẹp, trên thân xất hiện nhiều sọc xen kẽ. Cá sặc thường có màu vàng nâu
- Ngón văn: ngón ngắn
* Tác giả, tác phẩ
- Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa sinh năm 1983 tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa bắt đầu sáng tác thơ từ khi còn học trung học phổ thông và trưởng thành từ phong trào sáng tác văn học trẻ của tỉnh Tiền Giang.Anh đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương ở trong và ngoài tỉnh, có thơ được giới thiệu trên nhiều báo và tạp chí trên cả nước.Ngoài ra, anh còn tham gia viết báo và sáng tác vọng cổ. Anh đã in riêng hai tập thơ: “Những mảnh ghép không logic” (NXB Văn nghệ, 2006) và “Bay lên từ cánh đồng” (NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2019). Trong thơ anh, cuộc sống Nam Bộ hiện lên rõ nét. Những vần thơ anh thường thấm đẫm triết lí nhân sinh.
- Bài thơ “Đôi bàn tay mẹ” được in trong tập Những mảnh ghép không logic, NXB Văn nghệ, hội VHNT Tiền Giang, 2006)
Bảng tin