

LẠC PHÁCH CỐC TRUNG HÀN PHONG SUY
XUÂN THU THIỀN MINH THIẾU NIÊN QUY
ĐÃNG HỒN THÂM XỨ THỰC NHÂN LỆ
ĐỊNH TIÊN DU TẨU MA HƯỚNG BẮC
NGHỊCH LƯU HOÀ THƯỢNG VẠN THIÊN THOÁI
ÁI TÍNH BẤT ĐỊCH KIÊN TRÌ LỆ
TÚC MỆNH KIÊM TRÌNH MỆNH TRUNG ĐẠI
TIÊN TÔN HỐI NHI TA BẤT HỐI
Cao nhân nào giỏi văn giúp em với ;)’
Dịch nghĩa cho em hiểu ạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Gió lạnh thổi qua thung lung sâu
Xuân Thu Thiền thiếu niên quay đầu
Đảng Hồn Sơn vì ai mà đổ lệ
Định Tiên Du vẫy cánh bay về phương bắc
Nghịch Lưu Hà vạn tiên đều chùn bước
Ái tình sao thắng nổi gian truân
Mệnh trời đã định ta sẽ bại Tiên tôn hối hận, ta thì không
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
1
130
0
có thể nói là như thế đạo hữu a.