

ĐÊM THU
Đêm thu ai nảy điệu đàn
Nghe như tiếng mảnh trăng tan mặt hồ
Con thuyền neo bến ngẩn ngơ
Cơn gió đứng lặng - Lời thơ chòng chành
Đêm thu dưới ánh trăng thanh
Bóng ai cởi áo treo cành hoa sen
Mát trong hồ nước ai đem
Trăng thu rằm thả dòng êm khỏa trần.
Đêm thu ngồi họa hình xuân
Bông hồng bạch cánh nõn ngần chờ mưa
Bút lông chấm mực nhẹ đưa
Thả xanh bãi cỏ non xưa bên hồ.
(Chu Long)
a, Chỉ ra thể thơ và dấu hiệu để xác định thể thơ của đoạn trích.
b,
Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
Con thuyền neo bến ngẩn ngơ
Cơn gió đứng lặng - Lời thơ chòng chành
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
a. Thể thơ của đoạn trích là thể thơ tự do không cần vần. Dấu hiệu để xác định thể thơ này là việc không có sự lặp lại vần và độ dài câu không cố định.
b. Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ “Con thuyền neo bến ngẩn ngơ Cơn gió đứng lặng - Lời thơ chòng chành” là ẩn dụ.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin