

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại gì? Dấu hiệu nào trong văn bản cho em biết điều đó?
Câu 3. Trong câu thơ “Trên thiên đàng có thiên thần không hở mẹ?”, nghĩa của từ “thiên” trong “thiên đàng”, “thiên thần” và từ “thiên truyện” có liên quan gì đến nhau không? Chúng là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?
Câu 4. Người con đã làm những gì cho người mẹ của mình? Qua đó, em có suy nghĩ như thế nào về tình cảm, cảm xúc của người con trong bài thơ
VẦNG TRĂNG NHỎ
Mẹ ơi, có một vầng trăng nhỏ
Đậu trên cửa sổ ngoài kia
Trăng thì thầm với con về những vì sao xanh
Mỗi ánh sao thắp sáng một cuộc đời ngắn ngủi
Trăng kể con nghe về vũ trụ huyền bí
Dải Ngân Hà lấp lánh hạt bụi vàng
Trăng ru con trong giấc mộng cuộc đời
Lắng nghe con bằng đôi ba thanh âm
Mẹ ơi, mẹ có nghe những điều con nói
Trên thiên đàng có thiên thần không hở mẹ?
Mẹ ơi, mẹ có thấy con vẫy gọi
Bằng những búp măng non bé nhỏ
Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế
Con thức mãi chỉ thấy ánh trăng tàn
Trăng bảo con mẹ đến nơi rất xa
Nơi ngợp hoa và nắng vàng mùa hạ
Trăng bảo con mẹ tìm nơi vỗ về
Mẹ cũng chỉ là đứa trẻ hay khóc
Trăng ôm con thay lòng mẹ gửi gắm
Con thấy cả cuộc đời con biếc xanh
Bảng tin