

Tổ quốc tôi đã đi qua chiến tranh
Bao cuộc trường chinh ngàn năm khói lửa
Tổ quốc tôi vầng trăng chia hai nửa
Đau đáu một thời mẹ tiễn đưa con...
Tổ quốc hôm nay giũ bỏ hờn căm
Dù vết thương trong lòng không thể hết
Bắc - Trung - Nam nối vòng tay đoàn kết
Hạn hán thiên tai - chia sớt ngọt bùi.
Tổ quốc hôm nay đứng dậy sáng ngời
Bao ánh mắt lung linh cười trong nắng
Muôn trái tim vẫn hi sinh thầm lặng
Cho nước nhà, sáng chói, bước vinh quang
Đường ta đi trong rực rỡ ánh vàng
Những nhà máy nối nông thôn, thành phố
Biển vẫn hát, rừng bốn mùa hoa nở
Những cánh đồng bát ngát cánh cò bay...
Tổ quốc hôm nay, dang rộng vòng tay
Đón gió mới khắp năm châu thổi lại
Thêm đẹp tươi, những công trình thời đại
Đất nước diệu kì, hạnh phúc ...yêu thương
Câu 1 (2 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của Tổ Quốc hôm nay được gợi ra trong bài thơ Tổ Quốc tôi của tác giả Vũ Tuấn ở phần Đọc hiểu.
Bảng tin