

. Đọc hiểu bài thơ Thu ẩm của Nguyễn Khuyến - Đề số 1
Đọc bài thơ và thực hiện các yêu cầu:
Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe.
Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt,
Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Rượu tiếng rằng hay, hay chẳng mấy.
Độ năm ba chén đã say nhè.
(Thu ẩm – Nguyễn Khuyến)
Câu a : Hãy xác định bố cục , luật , vần của bài thơ trên
Câu b : Hãy phân tích nét đặc sắc của một hình ảnh thơ mà em thích
Câu c : Xác định một câu hỏi tu từ có trong bài thơ và nêu tác dụng của câu hỏi tu từ ấy trong việc thể hiện nội dung bài thơ
Bảng tin