

Ngôi nhà ngày xưa
Hoàng Hoàng hôn dần buông trong vuông vườn nhỏ
trăng lên thềm nghiêng mẹ về đầu ngõ
mái ngói âm thầm nắng mỗi bước chân
như chùm lá non chúng con lớn dần
nhớ chiếc bàn vuông mấy mùa gió bay ngọn đèn đèn lay cha ngồi soạn bài chiếc roi ngày xưa dắt lên mái cũ
tôi xa bao năm vẫn còn nguyên đó
nhớ ngôi nhà xưa sáng sớm đầu hôm
mẹ dậy một mình bếp lửa vừa nhen
khói thương nhớ ai khói mờ mắt mẹ
để mẹ ra đi khi tóc còn xanh
nhớ ngôi nhà xưa từng viên gạch nhỏ từng gốc cây quen vẫn còn nguyên đó
năm tháng trôi đi cha mẹ không còn người đi bóng in trong lá non
ngôi nhà ngày xưa nơi tôi lớn khôn
dãi dầu nắng mưa đầy ắp vui buồn gia Tài của tôi ngôi nhà xưa đó có ai đi về cuối năm khói hương
Bảng tin