

Viết bài thơ chủ đề tổ quốc bay lên(ko lây mạng nha)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Tổ quốc bay lên, vút cao bầu trời,
Lòng người dâng trào niềm tin sáng ngời.
Những cánh chim bay, mơ về tương lai,
Việt Nam vững bước, bền bỉ không phai.
Dưới nắng mai, bờ biển xanh ngát,
Rừng núi hùng vĩ, non sông kiên cường.
Từ đồng bằng đến miền cao vững chắc,
Tổ quốc bay lên, vững chãi mọi đường.
Mỗi trái tim là ngọn lửa bùng cháy,
Giữa sóng gió, quyết không ngừng đấu tranh.
Những bàn tay đắp xây từng nhịp sống,
Tổ quốc bay lên, rực rỡ ánh đèn.
Giấc mơ hôm nay, mãi sáng ngời tương lai,
Dân tộc Việt Nam, luôn khát khao bay.
Vì Tổ quốc yêu thương, mạnh mẽ vươn mình,
Tổ quốc bay lên, đến tầm cao vinh quang.
Giải thích các bước giải:
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin