Đăng nhập để hỏi chi tiết


làm bài thơ ngắn về trăng tròn ( ko chép mạng ) chép mạng = báo ad
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đêm trăng không ngủ
_ Thể lục bát _
Trên màn nhung lụa trời đen
Trăng kia sáng tỏ, vún ven dáng tròn
Tựa như trái bóng lon ton
Bé yêu nào đã đá giòn lên cao ?
Tơ vàng sáng tỏ cao trào
Nhẹ nhàng an ủi đưa vào ngàn mơ
Dưới đêm người vẫn còn chờ
Trăng không chịu ngủ, thẫn thờ vui chơi !
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin