

Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chứ) phân tích mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình tng đoạn thơ sau:
"Tuổi thơ ở quá nói đời phiêu dạt.
Ta lại về úp mặt vào sóng quê
Như thưở nhỏ úp mặt vào lòng mẹ
Để tìm sự chỉ che
Tháng ba phù sa sóng đỏ.
Có mương đớp ngọn lúa đông đông.
Tháng năm ta lặn bắt có ngịch nguồn.
Tháng chín có lòng bong
Ta thả câu bằng mỗi con giun vạc
Tháng chạp ta nếm vị heo may trên má em hồng
Quê hương ta nghèo lắm
Ta nửa sau bến sông phía dưới trâu đằm.
Phía trên ta tăm.
Trang trí Kí ức to.
Sao ngày xưa yêu ổn quá chừng
Một dùng xanh tng chảy mãi đến vio cùng
(trích khúc hát sông quê - Lê Huy Mậu).
Bảng tin