

Bài thơ “Mầm non” của Võ Quảng
Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài lá đỏ,
Một Mầm Non nho nhỏ
Còn nằm ép lặng im.
Mầm non mắt lim dim
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy máy bay hối hả
Thấy lất phất mưa phùn
Rào rào trận lá tuôn
Rải vàng đầy mặt đất
Rừng cây thông thưa thớt
Như chỉ cội với cành...
Mầm Non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc.
Câu 1: thiên nhiên khi mùa xuân tới được tác giả cảm nhận và miêu tả qua nhx câu thơ,hình ảnh và từ gữ đặc sắc nào?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1:
- Hình ảnh, câu thơ, từ ngữ thể hiện mùa xuân tới:
+ Một mầm non nho nhỏ
+ Lất phất mưa phùn
+ Rừng cây thông thưa thớt
+ Máy bay hối hả
+ Khoác áo màu xanh biếc
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin
6
664
2
???? máy bay hối hả máy bay j ở đây