

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
$#x_Rii$
Cánh đồng hương lúa thơm xanh
Gió đưa hương sữa chòng chành thoi đưa
Cánh cò thì cũng chẳng vừa
Tung xòe tà áo trắng trưa sớm ngày
Cành hồng má đỏ hây hây
Cây xanh xòe lá đưa tay đón cành
Bầy chim đôi mắt long lanh
Thi nhau bay nhảy chuyền cành hát vang... !
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Rừng xanh bát ngát vời vợi,
Chịu tiếng lá thở rì rào.
Sông dài lững lờ chảy xiết,
Ôm cả vùng trời bao la.
Chiều vàng thêu nắng trên lối,
Đồi xanh ngút ngát chân trời.
Mây trắng bồng bềnh bay lướt,
Ngỡ ngàng một cõi yên vui.
Cây cao đứng thẳng hùng vĩ,
Gió khẽ miên man ru êm.
Mặt đất trải nhung tươi thắm,
Trong nắng chiều mơ ước thêm.
Biển xa âm vang sóng vỗ,
Trùng dương khúc hát miên man.
Thiên nhiên tuyệt vời kỳ diệu,
Dẫn lối chân tâm lãng du.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin