

Có một dòng sông xanh
Bắt nguồn từ sữa mẹ
Có vầng trăng tròn thế
Lửng lơ khóm tre làng
Có bảy sắc cầu vồng
Bắc qua đồi xanh biếc
Có lời ru tha thiết
Ngọt ngào mãi vành nôi
Có cánh đồng xanh tươi
Ấp yêu đàn cò trắng
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha
Có một khúc dân ca
Thơm lừng hương cỏ dại
Có tuổi thơ đẹp mãi
Là đất trời quê hương.
Câu 9: nêu và phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật trong câu thơ sau:
Có ngày mưa tháng nắng
Đọng trên áo mẹ cha
Câu 10: Nêu nội dung của bài thơ
Câu 11: Những cảnh vật nào đã được miêu tả trong bài thơ. Em có nhận xét gì về những cảnh vật đó!
Câu 12: Theo tác giả “nơi tuổi thơ em” là nơi nào? Em có nhận xét gì về nhan đề của văn bản ( về cấu tạo, về ý nghĩa)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Bảng tin