

viết bài thơ kể về việc ''công cha như núi thái sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra''
ai nhanh cho câu trả lời hay nhất nè
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Công Cha, Nghĩa Mẹ
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Mọc lên từ đất, từ xa,
Nơi đâu cũng thấy tình cha, nghĩa mẹ.
Mẹ hiền như suối ngát hương,
Nắng mưa vất vả, giọt sương nhọc nhằn.
Cha là cây bóng mát màn,
Che chở con giữa cuộc trần gian này.
Cha dạy con bước vào đời,
Mẹ vun đắp ước mơ ngời sáng tươi.
Công ơn to lớn muôn vàn,
Đời con ghi nhớ, khắc sâu trong lòng.
Mong sao vun tròn lời nguyện,
Dù năm tháng có bao, vẫn ghi khắc.
Cùng nhau xây đắp ước mơ,
Công cha, nghĩa mẹ, ngàn đời mãi thương.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin