

Đông ơi lạnh lắm đó
Sương rơi buồn giăng mi
Lối xưa hoa dã quỳ
Đã tàn vì băng giá
Đông ơi sao dài quá
Để gió lùa tim đau
Công viên nắng nhạt màu
Tại đông sầu rơi xuống
Đông ơi đừng pha nhuộm
Trắng màu tuyết băng nha
Lạnh lòng lúc chia xa
Không vòng tay ủ ấm
Đông thôi đà lạnh lắm
Gió ơi ngừng được không?
Dựa vào bài thơ và luận điểm như sau
Luận điểm 1 với sự quan sát tinh tế và sự liên tưởng phong phú tác giả đã vẽ nên một khung cảnh thiên nhiên ảm đạm lạnh lẽo khi đông đến. Luận điểm 2 bên cạnh đó khi đông về làm cho tâm trạng buồn và cô đơn của con người. Luận điểm 3 cuối cùng nhà thơ bộc lộ cảm xúc của mình trước cảnh sắc mùa đông hãy viết mỗi luận điểm thành 1 đoạn văn
Bảng tin