

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Quê hương bát ngát đồng xanh,
Lúa vàng thơm ngát, trời trong yên bình.
Con sông uốn khúc lặng thinh,
Bóng tre nghiêng đổ, thắm tình quê hương.
Dẫu đi muôn dặm dặm trường,
Hồn quê vẫn thắm, vẫn vương trong lòng.
Một mai vững chí thành công,
Quê hương yêu dấu, ngóng trông ngày về.
Giải thích: yên tâm tự trong đầu nghĩ ra
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Quê hương em mãi đẹp tươi
Có hoa , có cỏ , có người thân yêu
Trời xanh văng vẳng sáo diều
Đồng quê bát ngát muôn điều thân thương
Lúa vàng trĩu nặng tỏa hương
Mùi thơm rạ thóc đầy đường em đi
Dân quê thân thuộc , nhu mì
Đi xa nhớ mãi đến khi trở về .
#lian
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin
10
365
7
bạn thông minh quá
25
1882
17
nghĩ gì viết thế. Thật ra thì có hỏi cj mik mấy câu:)) Xin trlhn nhaa
10
365
7
ko sao