Đăng nhập để hỏi chi tiết
một số bài thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật viết về vẻ đẹp thiên nhiên và cuộc sống con người trong quá khứ
*Cứu với*
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Cảnh khuya - Hồ Chí Minh
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương
Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin