

LÀNG Nủ
Rừng núi giật mình lũ quét trong đêm
Đất đá lở vùi chôn bao giấc mộng
Làng Nủ bình yên, êm đềm cuộc sống
Sớm nay thành vùng từ địa tan hoang.
Dưới lớp bùn sâu là cả dân làng
Những thân phận trọn tình yêu rừng núi
Người đi rồi, giấc mơ thành tội lỗi
Suối quặn lòng ôm mãi hận trăm năm.
Thương trẻ thơ côi cút trước ngày rằm
Trung thu của em hóa vành khăn trắng
Bố mẹ, người thân về nơi xa vắng
Em tựa vào hơi ấm những vòng tay.
Làng Nủ ơi sao xa lạ nơi này
Nhà cửa không còn, dân làng cũng vắng
Dưới chân núi chỉ còn vùng đất trắng
Tang tóc một miền trơ trụi hoang sơ.
Những tấm lòng vượt qua mọi gió mưa
Lên biên giới với nghĩa tình nhân ái
Tấm áo, tấm chăn, gói mì mang vội
Cưu mang nhau qua thời khắc cơ hàn.
Cơn bão kinh hoàng tàn phá Việt Nam
Núi gục đầu xin linh hồn xá tội
Người làng Nủ từ bùn sâu bước tới
Theo Đảng lên rừng dựng làng đồi Sim
(Theo Bùi Quảng Bạ- Hội nhà văn Hà Nội ngày 11.9.2024)
Câu 1(2 điểm). Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ “Làng Nú” của tác giả Bùi Quảng Bạ
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Sau khi đọc bài thơ "Làng Nủ" của tác giả Bùi Quảng Bạ, em cảm thấy vô cùng xúc động và xót xa trước thảm cảnh mà người dân làng Nủ phải chịu đựng. Bài thơ như một tiếng lòng bi thương trước cơn lũ quét kinh hoàng, cuốn trôi đi tất cả: nhà cửa, cuộc sống, và cả những giấc mơ bình dị của bao người dân hiền lành. Hình ảnh "dưới lớp bùn sâu là cả dân làng" khiến em nghẹn ngào khi nghĩ đến nỗi đau mất mát quá lớn của những gia đình nơi đây. Đặc biệt, em thấy thương cảm cho những đứa trẻ mồ côi trong đêm Trung thu, khi niềm vui rằm tháng tám đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười nay chỉ còn là những vòng khăn tang trắng lạnh lẽo. Tuy nhiên, bài thơ cũng mang đến niềm hy vọng khi nhắc đến tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của cộng đồng và ý chí kiên cường của người dân làng Nủ. Điều đó khơi dậy trong em niềm tin vào tình người và sự đoàn kết, giúp vượt qua những mất mát để tái thiết cuộc sống mới.
Goob
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin