

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?
Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
Chín tầng gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.
Nước thanh bình ba trăm năm cũ.
Áo nhung trao quan vũ từ đâỵ
Sứ trời sớm giục đường mây,
Phép công là trọng, niềm tây sá nào.
Đường giong ruổi lưng đeo cung tiễn,
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa.
Bóng cờ tiếng trống xa xa,
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng.
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong tiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.
c1.em hãy NHẬN XÉT sự khác nhau giữa thể thơ song thất lục bát và lục bát?
c2. từ nội dung đoạn thơ em hiểu như thế nào về những cuộc chiến tranh phi nghĩa ?
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Câu 1 :
Sự khác nhau :
+ Thể thơ song thất lục bát :
- Gồm lần lượt 2 câu 7 chữ , 1 câu 6 chữ và 1 câu 8 chữ
- Là thể thơ hiện đại
- Nhịp điệu có phần mạnh mẽ , sắc sảo
+ Thể thơ lục bát :
- Gồm lần lượt câu 6 chữ và câu 8 chữ
- Là thể thơ truyền thống
- Nhịp điệu nhẹ nhàng , tha thiết , dễ dàng đi sâu vào trái tim người đọc
Câu 2 :
Cuộc chiến tranh phi nghĩa là :
+ Cuộc chiến tranh xảy ra bởi những điều không đáng
+ Đem lại nhiều đau thương , mất mát cho tất cả
+ Cuộc chiến tranh cho dù bên nào thắng hay thua thì cũng không có ý nghĩa , không đem lại những điều tốt đẹp
#lian
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin