

ĐÂY THÔN VĨ DẠ ( HÀN MẶC TỬ)
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
Đề : Viết đoạn văn 200 chữ cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn tác giả
viết thì trích những câu thơ nổi bật được tâm hồn tác giả vô bài làm và biện pháp nghệ thuật luôn ạ
Bảng tin