

Viết 1 bài thơ trình bày cảm nghĩ của em về một bài thơ (kh chép mạng ạ)
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
*Cảm nhận về bài thơ "Chuyện đời" của Xuân Diệu
Trong những dòng thơ chảy,
Xuân Diệu đã khắc hoạ,
Hơi thở cuộc đời xanh,
Như làn gió vi vu.
Thơ ông như mái nhà,
Che chở những nỗi đau,
Lời lẽ đầy yêu thương,
Lấp lánh ánh trăng sao.
Mỗi vần thơ chao đảo,
Là những nhịp tin rung,
Người yêu, người nhớ mãi,
Trong lòng, sâu khắc suốt.
Tình yêu và khát vọng,
Như cánh diều bay lượn,
Rực rõ, tươi sáng mãi,
Dù đời lắm phong ba.
Em thầm thì tâm sự,
Nghe lời thơ vang vọng,
"Chuyện đời" giữa dòng chảy,
Gợi lên bao suy tư.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
236
-1691
212
um