

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Đáp án:
Khi bé vắng nhà
Nhà mình như trống vắng,
Thiếu tiếng cười bi bô,
Thiếu vòng tay ấm áp,
Thiếu đôi mắt ngây thơ.
Con mèo nằm ủ rũ,
Bóng nắng chẳng buồn nhảy,
Cây lá im lìm ngủ,
Gió ngoài sân ngừng bay.
Khi nào bé về nhỉ?
Cả nhà lại vui ngay!
Nụ cười xinh lại nở,
Ánh mắt tròn ngất ngây
Nội dung chính của bài thơ đây nhé:
Bài thơ thể hiện tình yêu thương, sự nhớ nhung và lo lắng của gia đình khi bé đi vắng. Đây là một bài thơ giàu cảm xúc, diễn tả tinh tế tình cảm gia đình và sự ấm áp khi người thân luôn nghĩ về nhau, đặc biệt là khi có thành viên đi xa.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Khi bé vắng nhà
Nhà mình như trống vắng,
Thiếu tiếng cười bi bô,
Thiếu vòng tay ấm áp,
Thiếu đôi mắt ngây thơ.
Con mèo nằm ủ rũ,
Bóng nắng chẳng buồn nhảy,
Cây lá im lìm ngủ,
Gió ngoài sân ngừng bay.
Khi nào bé về nhỉ?
Cả nhà lại vui ngay!
Nụ cười xinh lại nở,
Ánh mắt tròn ngất ngây
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Em tham khảo nhé. Trong tập thơ của Huỳnh Mai Liên chỉ có bài thơ " Khi cả nhà bé tí":
Khi bà còn bé tí
Bà có nghịch lắm không
Dáng đi có hơi còng
Chăm quét nhà dọn dẹp?
Khi bố còn bé tí
Có thích lái ô tô
Có say mê sửa đồ
Có hay xem bóng đá?
Khi ông còn bé tí
Có nghiêm như bây giờ,
Có chau mặt chơi cờ
Có uống trà buổi sáng?
Khi mẹ còn bé tí
Có mải ngồi cắm hoa
Thích ra chợ gần nhà
Tối khuya ôm cuốn sách?
Khi còn còn bé tí
Chẳng đọc sách, chơi cờ
Chẳng dọn dẹp, chữa đồ
Cả ngày con đùa nghịch.
Bảng tin
0
608
0
Ko phải bài thơ này ak
18
6146
16
thế thì là bài nào ạ mik chỉ biết mỗi bài trên thôi ạ