

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Mây xanh lả lướt đầu non
Lúa vàng rực rỡ, chim con gọi bầy.
Sóng vờn khẽ chạm chân mây
Gió đưa hương cỏ, ngất ngây ru hồn.
Trăng lên sáng cả đôi bờ
Sóng ru nhè nhẹ giấc mơ ngọt lành.
Đêm về vạn vật long lanh
Tiếng ca suối hát an lành đời ta.
Bài này a làm từ hồi L6 nên e khỏi lo=))
Có j cho a 5 sao vs hay nhất e nhá!!!!!
A cảm ơn!!!!!!!!! ^^
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Dòng sông chảy ngang ruộng đồng
Ngôi nhà có ống khói thông, gạch đỏ
Những hàng cây phủ đầy cỏ
Trên hàng cây, chim gỏ mõ đậu đầy
Những em bé lon ton chạy
Đến trường học những điều hay hay
Học, học miệt mài mỗi ngày
Là niềm vui nơi đây, nay chăm học
Nay học từ, mai học đọc
Niềm vui nơi đây là học, là chơi.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
![]()
Bảng tin