

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Thơ Về Sông Hồng
Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Sao ta nhớ về sông Hồng thế nhỉ
Hà nội ơi con sóng vỗ rì rào
Sông chở phù sa lấp lánh tự khi nào
Đã bồi đắp cho mùa màng bờ bãi.
Gió sông Hồng âm thầm thổi mãi
Ru lòng người mong những ước mơ xa
Sông chở đoàn quân về giải phóng năm xưa
Tiến vào thủ đô, năm cửa ô vẫy gọi.
Cầu nhộn nhịp, lung linh trong nắng mới
Bóng nghiêng soi rạo rực nước sông Hồng
Sóng dạt dào năm tháng mãi chờ mong
Thuyền ai đó mau xuôi về Hà nội.
Đoàn tàu chạy qua cầu người đứng đợi
Nhắn gửi bao lời mong nhớ yêu thương
Để người đi năm tháng mãi vấn vương
Nhớ buổi hẹn hò qua cầu gió thổi.
Cùng nhau ngắm đôi bờ sông bối rối
Tay đan tay nghe phố nói thầm thì
Cả bốn mùa sóng hát đợi người đi
Dưới trăng sáng xanh xanh trời Hà nội.
Con đê nhỏ theo sông dài chảy mãi
Bồi hồi mùa nước lũ trào dâng
Những chuyến tàu chở năm tháng bâng khuâng
Chở mơ ước với nồng nàn Hà nội.
Sông Hồng đó những mùa hè vời vợi
Ve râm ran, phượng đỏ dọc đôi bờ
Sông bồi hồi chở đến những vần thơ
Vào lớp học làm bài thi em viết…
Ngày mưa bên sông Hồng
Tác giả: Chưa rõ
Có phải mưa vừa trốn khỏi mây
Về thăm quê cũ trở ra đây?
Mà sao trong nước pha màu nhớ
Pha cả niềm đau lớp lớp dầy!
Mưa với ta từng đã tri âm
Nhiều đêm mưa dột nát trong hầm
Nhiều đêm quấn quít bên phòng tuyến
Đạn thét long trời đêm tối tăm..
Mưa lũ cho tràn bao nhớ mong
Theo ta ra tận bến sông Hồng.
Bên kia cuồn cuộn trời biên giới
Nhìn chẳng mong về, mưa biết không..?
Nghe đàn bầu trên sông Hồng
Tác giả: Chưa rõ
Thời gian trôi ngày tháng đi qua
Sông Hồng ơi lúc nào ngừng chảy
Đêm có nghe tiếng đàn em gảy
Giọt đàn nào dành để riêng tôi
Mảnh trăng non ngơ ngẩn giữa trời
Người đông đúc điện bắt đầu toả sáng
Tiếng đàn ngân mặt sông lóng lánh
Hồn tôi rung theo sóng tự bao giờ
Thời gian trôi ngày tháng đi qua
Dòng sông trôi tiếng đàn níu giữ
Sông Hồng ơi phập phồng hơi thở
Nhịp ngắn dài theo nhịp tiếng đàn ngân.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Bảng tin