

Làm thơ bốn năm chữ nói về trường ThCS Võng La ạ tầm 2 khổ cũng đc ạ :vvv
Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!
Trường em gắn bó
Võng La thân thương
Trường em đẹp lắm
Xanh mát bóng xa
Nắng trên khe lá
Soi e từng ngày
Trường em đẹp lắm
Bài học bao la
Bạn bè thân thiết
Cô giáo hiền lành
Trường em đẹp lắm
Vững bước cùng em
Trên con đường mới
Tiến thẳng vào đời
Dài bao thương nhớ
Trường học tuổi thơ !
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Trường ta đẹp lắm
Nắng vàng lung linh
Cùng nhau học hỏi
Khắc sâu tình thương
Thầy cô tận tâm
Bạn bè gắn bó
Võng la vững bước
Sáng tương lai xa
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Bảng tin
31
106
48
cs on ko vậy
31
106
48
hi
31
106
48
alo em gái bé nhỏ của anh đâu rồi
330
5569
481
hi
31
106
48
rảnh ko em
330
5569
481
dạ vài phút nữa e bận
31
106
48
mấy h em bận
31
106
48
vào meet ch anh nghe cái giọng loli